Đau khổ vì bị gia đình chồng lừa gạt, trắng tay.
Ngày Hường và Đông cưới nhau, cô đang mang thai 3 tháng. Họ yêu nhau và Đông muốn cưới, nhưng bố mẹ anh không thích Hường. Để có tiền kinh doanh, Hường và Đông quyết định Đông đi xuất khẩu lao động. Họ phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ, và bố mẹ chồng thì thờ ơ. Cuối cùng, Hường nhờ bố mẹ đẻ giúp. Khi Đông đi, con trai họ chưa đầy 1 tuổi, Hường cảm thấy buồn và cô đơn, nhưng nghĩ đến sự vất vả của chồng, cô lại có thêm nghị lực. Tháng đầu tiên, khi Đông gửi tiền về, bố mẹ chồng đã can ngăn anh, lo lắng Hường sẽ tiêu tiền cho người khác.
Đông gửi lương cho bố mẹ giữ, nhưng họ chỉ dùng để trả nợ cho Đông, không quan tâm đến khoản nợ của Hường và bố mẹ cô. Hường đau khổ nhưng không dám nói với chồng, vì muốn anh yên tâm làm việc. Trong khi đó, cô phải lo toàn bộ chi tiêu gia đình và trả lãi nợ, khó khăn chồng chất nhưng vẫn hy vọng sẽ được đền đáp.
Khi cô nhận ra chồng ngày càng lạnh nhạt và các cuộc điện thoại thưa dần, đã quá muộn. Cô đau đớn lo lắng về khả năng anh có người khác, nhưng thực tế lại là do bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện nói xấu cô. Họ nói rằng cô không biết an phận, thường đi sớm về muộn và không chăm sóc con. Những lời dèm pha đó đã khiến chồng cô nghi ngờ và chán ghét, khiến anh không còn muốn liên lạc với hai mẹ con cô nữa.
Hai vợ chồng Hường vì hiểu lầm ngày càng xa cách. Hường đau khổ nhưng chồng lạnh lùng không nghe cô thanh minh, khiến cô cảm thấy như không còn là vợ và mẹ của con trai anh. Bố mẹ chồng thì mắng mỏ, hành hạ cô, cho rằng cô chỉ muốn tiền khi thấy anh kiếm được nhiều. Hường quyết tâm tự mình trả nợ, hy vọng chồng sẽ hiểu sự cố gắng của cô. Nhưng khi gần đến ngày Đông về, bố mẹ chồng thẳng thừng bảo cô ly hôn nếu không chịu nổi. Khi nói với Đông, họ lại nói xấu Hường, khiến anh mỉa mai cô rằng nếu muốn giải thoát thì hãy làm đơn ly hôn.
Hường để giấy đăng ký kết hôn trong tủ và lo lắng về việc chăm sóc con cái. Cô hối hận vì đã để chồng đi làm xa, giờ phải đối mặt với bố mẹ chồng. Cô không muốn bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay và quyết tâm vạch mặt bố mẹ chồng trước mặt Đông. Nếu Đông không còn tin tưởng, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Mới cưới được vài tuần, Hường đã cảm thấy chán nản và như bị lừa dối.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/dau-don-vi-bi-bo-me-chong-lua-trang-tay-20130221094027754.chn